"Đột nhiên 'đổi đời' ở tuổi 30 nhờ lấy chồng soái ca: Chăm sóc vợ tận tình và nhận hết việc nhà"
Câu chuyện về Nguyễn Thị Thúy, 31 tuổi, và Võ Thanh Long, 32 tuổi, sống tại An Giang, là một giấc mơ của nhiều cô gái độc thân. Thúy, bận rộn với công việc và tự ti về ngoại hình, vẫn chưa có mối tình nào ở tuổi 30. Nhưng mọi thứ thay đổi khi cô tình cờ gặp Long, người yêu thương và cầu hôn cô chỉ sau ba lần gặp. Ngày cưới đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời Thúy, khi cô được chồng chăm sóc và khuyến khích làm đẹp, cùng nhau xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Từ nhỏ, Thúy đã phải vất vả, làm nhiều công việc để kiếm sống, nhưng giờ đây, cô đã tìm thấy hạnh phúc bên cạnh Long.
Chiều về, cô luôn bận rộn lo cơm nước, khiến không có thời gian rảnh rỗi và không có nổi một người bạn, chưa nói đến tình yêu. Việc chăm sóc bản thân bị bỏ quên khiến Thúy tự ti, đến 30 tuổi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Cuộc sống của cô có lẽ sẽ mãi u ám nếu không gặp được một người đàn ông tốt. Sau khi kết hôn, Thúy trở nên xinh đẹp và hạnh phúc hơn, được chồng khuyến khích chăm sóc bản thân. Thúy gặp Long năm 2015 khi anh về Việt Nam sau thời gian ở Đài Loan. Long được giới thiệu về Thúy và ngay từ lần đầu gặp đã cảm mến, nên nhờ cô bé em xin phép làm quen. Ban đầu Thúy ngại từ chối, nhưng sau khi được hai bác đồng ý, cô đã nhận lời.
Sau buổi café đầu tiên, Long xin số điện thoại của Thúy và bắt đầu nhắn tin. Trong lần gặp thứ hai, Long mời ba mẹ sang nhà Thúy để xin phép cho mình qua lại. Tại lần gặp thứ ba, Long đợi Thúy tan sở để đưa cô đi ăn và thổ lộ tình cảm, nói rằng anh đã yêu cô từ lần đầu gặp gỡ và muốn che chở cho cô suốt đời, thậm chí cầu hôn Thúy. Dù hoang mang và ngỡ ngàng vì chỉ mới gặp nhau ba lần, nhưng Thúy đồng ý làm đám cưới vì tin tưởng vào tính cách hiền lành của Long và cảm nhận được sự trân trọng mà cô chưa từng có trước đây.
Ông xã chăm sóc việc nhà và con cái để vợ vui. Sau khi cưới, Thúy yêu gia đình chồng hơn nhờ tình thương của họ. Mẹ chồng mỗi sáng pha café sữa cho Thúy. Ông xã không chỉ yêu vợ mà còn làm hết việc nhà trước khi đi làm. Anh từ bỏ công việc ở Đài Loan để ở gần vợ con, thường xuyên mua sắm và khuyến khích vợ chăm sóc bản thân. Anh rất thương ba mẹ vợ, thường xuyên biếu quà. Ngày Thúy sinh, Long lo lắng và chạy đôn đáo trong bệnh viện, luôn bên cô trong những lúc khó khăn.
Trong thời gian vợ ở cữ, Long dành trọn thời gian chăm sóc Thúy và con nhỏ, từ việc bế bồng đến pha sữa và thay tã. Hiện tại, họ đã chuyển về Cần Thơ sống cùng ba mẹ chồng và tổ ấm ngày càng hạnh phúc. Thúy tự hào về chồng tốt và gia đình chồng hiền lành. Cô muốn nhắn nhủ các chị em hãy giữ niềm tin vào cuộc sống, vì phụ nữ thành công nhờ có người chồng tốt, và dù có muộn màng, sống tốt sẽ mang lại cái kết viên mãn.






Source: https://afamily.vn/e-chong-e-cho-toi-30-bong-doi-doi-vi-lay-duoc-chong-soai-ca-cham-cham-giuc-vo-di-spa-gianh-het-viec-nha-20171029135831743.chn